Dùng vỏ chai bia đâm chết người ở tiệm ăn

(PLO)- Sau khi gây án, Tuấn cùng bạn gái bỏ trốn.

Ngày 18-7, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Văn Tuấn 

Theo công an, vào tối 16-7, Tuấn cùng bạn gái đi ăn tại một quán trên đường Hà Hoàng Hổ thuộc phường Mỹ Hòa. Lúc này có Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, trú tại địa phương) cùng Hồ Hoàng Phúc (19 tuổi) đang ăn uống ở bàn bên cạnh và có nói chuyện lớn tiếng.

Một lúc sau, thấy Phúc lấy dây nịt ra để lên bàn, Tuấn cho rằng hai người này kiếm chuyện nên cầm vỏ hai chai bia đập vỡ bước qua nói chuyện.

Hiện trường vụ xô xát 

Hai bên sau đó xô xát, Tuấn lấy vỏ chai bia tấn công vùng cổ của Phong khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tuấn cùng bạn gái bỏ trốn đến tỉnh Kiên Giang. Đến chiều 17-7 Tuấn ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.