Dùng thuốc diêm làm pháo nổ, 1 học sinh mất ngón tay

(PLO)- Chiều 30-12, sau hai ngày cấp cứu, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, em Trương Quang T. bị pháo nổ nát hỏng ngón tay. 

Theo người thân cho biết lúc 12 giờ trưa 28-12, sau khi đi học về, em T. (học lớp 7, Trường THCS Lâm Hợp, trú xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn cạo lấy phần đầu đỏ của que diêm đuốc lấy làm thuốc pháo. Số thuốc cạo được đầu que diêm, em T. đổ vào chiếc van xe đạp bị lỗ rồi dùng đinh đóng mạnh cho “pháo” phát ra tiếng nổ lớn cho… vui.

Tuy nhiên, chiếc van “pháo” phát nổ trên tay khi em chưa kịp vứt xuống đất, khiến bàn tay trái bị thương nặng, một ngón tay bị nát, máu chảy nhiều. Em T. được đưa đến BV Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, phẫu thuật tháo bỏ ngón tay thứ 3 của bàn tay trái. Đồng thời các BS đã kịp nối gân và khâu vết thương ở bàn tay trái.

Các BS và cán bộ chính quyền địa phương, nhà trường đang khuyến cáo những ngày cận tết học sinh không được tự chế pháo nổ, gây mất trật tự và nguy hiểm cho tính mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.