Dùng súng tự chế bắn chết chó bị người dân phát hiện

(PLO)- Nghi phạm dùng súng tự chế bắn một con chó, khi đang chuẩn bị đem con chó đi thì người này bị người dân phát hiện và bắt giữ. 

Cụ thể, trên trang mạng xã hội hôm nay (14-7) xuất hiện hình ảnh một người đàn ông được cho là người trộm chó, bị người dân phát hiện và trói tay ra phía sau và bắt quỳ xuống nền đường. Cạnh đó mà một chiếc xe đang bốc cháy.

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay, tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Xác nhận với báo chí về vụ việc trên, một lãnh đạo xã Trung Lương cho hay, nghi phạm dùng súng chế bắn chết một con chó, khi đang 9em con chó đi thì bị người dân địa phương phát hiện bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Trung Lương đã tới hiện trường đưa nghi phạm về trụ sở UBND xã. Hiện vụ việc vẫn đang điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.