Dựng hiện trường, báo tin giả bị cướp

(PLO)- Nói dối với gia đình có tiền gửi ngân hàng, một thanh niên ở huyện Tuy An (Phú Yên) dựng hiện trường giả rồi báo tin bị cướp.

Ngày 7-12, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với LAD (21 tuổi, ngụ thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cũng khẳng định không có sự việc anh LAD bị cướp tài sản.

Cơ quan công an phục dựng hiện trường theo khai báo của D. 

Theo kết quả điều tra của Công an TP Tuy Hòa, chiều 27-11, trên đường trở về nhà sau khi đến chơi nhà bạn gái, LAD đến đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa thì dừng xe lại lấy điện thoại, ví da cất giấu tại khu đất trống gần một tường rào ven đường. D. tự xé túi quần của mình rồi ngồi bên vỉa hè nhờ người đi đường gọi điện thoại báo cho cha mẹ của D. và báo cơ quan công an nói vừa bị cướp tài sản.

D. nói khi đang đi đường thì bị một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ khoảng 35 tuổi từ phía sau đi đến hỏi đường đi thị xã Sông Cầu. Khi D. chỉ đường thì người phụ nữ dùng tay vỗ vào vai trái của D. bỏ thuốc mê làm thanh niên này mệt, tay co quắp, không lái xe được nữa.

D. khai bị người đàn ông và người phụ nữ kéo vào vỉa hè, lục túi quần lấy điện thoại, ví da. D. dùng tay giữ lại thì bị người đàn ông xé rách túi quần lấy tài sản đi lên xe bỏ đi về hướng bắc.

D. làm việc với cơ quan công an.

Theo lời khai của D., tài sản bị cướp là một điện thoại hiệu Huawei màu đen, một ví da bên trong có 40.205.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. D. nói số tiền này vừa rút trong sổ tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Tuy Hòa thuộc Ngân hàng Đầu tư - Phát triển (BIDV) chi nhánh Phú Yên.  

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa phối hợp gia đình đưa LAD đến BV Đa khoa tỉnh Phú Yên khám, kiểm tra dấu vết thân thể nhưng không phát hiện dấu vết hay biểu hiện bệnh gì.

Tiến hành xác minh, ngày 27-11, D. không giao dịch tại Phòng giao dịch Tuy Hòa thuộc BIDV Chi nhánh Phú Yên và từ trước đến nay D. cũng chưa mở tài khoản tại ngân hàng này.

D. tự xé quần mình, nói bị cướp giật rách. 

Làm việc với cơ quan vào ngày hôm sau, LAD thừa nhận: Trước đây D. làm thuê tại TP.HCM và nói dối gia đình là có gửi tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV 40 triệu đồng. Gia đình bảo D. rút tiền về để mua mô tô cho D.

D. không biết lấy số tiền trên từ đâu nên nói dối gia đình đi rút tiền đem về. Khi đến đường Hùng Vương, sau khi tự xé quần, cất giấu ví, điện thoại vào một tường rào, D. đón người đi đường nói bị cướp tài sản, nhờ điện thoại báo cho người thân, công an địa phương đến làm việc.

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra, tạm giữ một điện thoại di động nhãn hiệu Huawei màu đen, một ví da của D. cùng một số tiền, giáy tờ tùy thân mà D. cất giấu tại gần hiện trường giả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.