Nhóm cướp nhí dùng dao đâm người, cướp xe ở vùng ven TP.HCM

(PLO)- Nhóm cướp hội tụ các thành viên 13-20 tuổi, với thủ đoạn gây án táo tợn, sẵn sàng đâm chém để cướp tài sản.

Ngày 18-9, Công an huyện Bình Chánh  cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) triệt phá băng cướp nhí do Đặng Tuấn K. (15 tuổi, không có nơi ở nhất định) cầm đầu. Hiện 12 thành viên trong băng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nam thiếu niên mới chỉ 15 tuổi nhưng đã cầm đầu băng cướp ở vùng ven. Ảnh: CA

Đây là băng cướp đã gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn giáp ranh thuộc TP.HCM và tỉnh Long An, gây ra nỗi bàng hoàng cho người dân khi lưu thông trên các tuyến đường vắng, lúc đêm khuya hoặc rạng sáng. Nhóm cướp được miêu tả là trẻ tuổi, khoảng 10 người, thường dùng hung khí để gây án.

Công an huyện Bình Chánh phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan để mật phục, truy xét băng cướp táo tợn. 

Hung khí công an thu giữ được sau khi triệt phá băng cướp nhí. Ảnh: CA

Khoảng 2 giờ sáng 13-9, K. và một số thành viên trong băng rảo dọc trên đường Hương Lộ 11 (xã Quy Đức, huyện Bình Chánh) thì phát hiện anh Lê Minh Đ. (33 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy tay ga đắt tiền nên áp sát, tấn công để cướp.

Mặc dù nạn nhân sợ hãi bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm cướp dùng dao Thái Lan đâm vào lưng. Cướp được chiếc xe, cả nhóm đem gửi vào một chung cư ở quận 6 rồi tiếp tục đi cướp. Riêng anh Đ. bị đâm ở lưng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu do tràn máu màng phổi.

Đến 3 giờ sáng cùng ngày, nhóm này tiếp tục thực hiện một vụ cướp xe máy có hung khí trên địa bàn huyện Bình Chánh. Khi đến khu vực đường Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) thì bị trinh sát hình sự đeo bám, bắt gọn.

Tại trụ sở Công an huyện Bình Chánh, nhóm này khai nhận từ tháng 7-2019 đã thực hiện chín vụ cướp xe máy trên địa bàn huyện Bình Chánh, một vụ tại quận Bình Tân, bảy vụ tại Long An (huyện Bến Lức hai vụ, huyện Đức Hòa năm vụ).

Tài sản cướp được nhóm này đều chi trong việc sử dụng ma túy, ăn chơi và trả tiền phòng trọ cho bạn gái. Một số thành viên trong băng được xác định là nghiện ma túy.

Để tiện đi cướp, nhóm này thuê khách sạn tại quận Bình Tân (TP.HCM) để ở lại. Thi thoảng, các thành viên trong băng tụ tập đua xe trên nhiều tuyến đường ở vùng ven.

Công an huyện Bình Chánh cho biết nhóm cướp nhí đều có hoàn cảnh phức tạp, cha mẹ ly thân, ít được quan tâm từ gia đình.

Theo một cán bộ điều tra Công an huyện Bình Chánh, nhóm này đều quy tụ các thành viên thích ăn chơi lêu lổng, tụ tập đua xe. "Các em đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cha mẹ ly hôn. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha mẹ trong việc quan tâm, chăm sóc con cái, bởi một phần nguyên nhân khiến các em phạm tội là do sự buông lỏng quản lý của gia đình và ảnh hưởng việc cha mẹ ly thân" - vị cán bộ này nói.

Công an cũng phát hiện, thu giữ một số tang vật, hung khí như mã tấu hay dao tự chế... do nhóm này mua để phục vụ cướp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.