Dừng đèn đỏ, người phụ nữ bị xe đầu kéo tông

(PLO)- Đang dừng đèn đỏ trên đường Cách mạng Tháng 8, đoạn giao với cầu Tiên Sơn, xe máy do bà L. điều khiến bất ngờ bị xe đầu kéo tông.  

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 22-7 tại nút giao thông phía tây cầu Tiên Sơn, TP Đà Nẵng.

Vào thời điểm trên, và Thái Thị Hồng L. (sinh năm 1963, ngụ xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điểu khiển xe máy 92H1-565.67 đang lưu thông trên đường Cách mạng Tháng 8, hướng đi về trung tâm thành phố.

Hiện trường vụ xe đầu kéo tông người đang dừng đèn đỏ. Ảnh: BT.

Khi đến giao lộ cầu Tiên Sơn – đường Cách mạng Tháng 8 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), bà L. dừng đèn đỏ thì bị xe đầu kéo 43C-224.49 tông từ phía sau.

Hậu quả, bà L. bị xe tải kéo lê một đoạn 5 m, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Tại hiện trường, xe máy của người phụ nữ bị hư hỏng nặng.

Theo một số nhân chứng, trong lúc bà L. dừng đèn đỏ, xe máy lấn vào phần đường gom dẫn lên cầu Tiên Sơn dành cho xe tải trước khi gặp tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.