Dùng dao đâm tài xế trên QL1A để cướp tài sản

(PLO) – Ngày 13/8, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đang tiến hành truy xét thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn trên QL1A xảy ra vào 3g sáng cùng ngày trên địa bàn.

 Hiện trường xe tài bị cướp 

Anh Lương Văn Linh, 21 tuổi, trú tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, điều khiển xe  tải biển số 51C-552.54 theo hướng Phan Rang đi thành phố Hồ Chí Minh trình báo: Khi qua cầu Cà Ty khu vực đường QL1A tránh Phan Thiết khoảng 300m thuộc thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi do buồn ngủ nên anh Linh đã đổ xe lại ven đường để chợp măt. 

Đến khoảng 3 giờ 30 có hai thanh niên điều khiển xe máy đến cạy cửa cabin xe ô tô rồi dùng dao đâm anh Linh vào tay, chân. Do thấy đối tượng quá hung hăng, máu ra nhiều mà khu vực dừng xe lại vắng người nên anh Linh hoảng sợ bỏ chạy tri hô. Hai tên cướp đã lục soát cabin xe và lấy đi 60 triệu đồng.                              

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.