Hai học sinh chết đuối khi tắm kênh

(PLO) - Trong khi tắm trên kênh thủy lợi, hai học sinh ở Phú Yên bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, chết đuối.

Sáng 13-8, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể em Nguyễn Hữu Ngân (17 tuổi, học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) chết đuối khi tắm trên kênh thủy lợi đoạn chảy qua xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa. Trước đó, chiều 12-8, thi thể em Mạch Tấn Cường (bạn học cùng lớp với Ngân, cùng ngụ xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) cũng đã được tìm thấy gần khu vực này.

Theo ông Châu Lợt, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng, sáng 12-8, sau khi đến trường chuẩn bị cho năm học mới, một nhóm bốn học sinh của Trường THPT Phạm Văn Đồng rủ nhau đi chơi. Đến chiều cùng ngày, trên đường về nhà, nhóm học sinh trên xuống tắm trên kênh mương thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam đoạn qua xã Hòa Phong. Gần khu vực các em học sinh tắm có cống rút, sâu, nước chảy xiết đã cuốn trôi, nhấn chìm hai em Ngân, Cường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.