Đưa thi thể con bạc chết ở campuchia về nhà

(PL)- Nạn nhân thường xuyên sang casino đánh bạc. Vụ việc do phía bên Campuchia thụ lý điều tra nên phía bạn chưa cung cấp thông tin cụ thể cho phía Việt Nam…

Nguồn tin từ UBND xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An) chiều 16-3 cho biết rạng sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Rương, 41 tuổi, ngụ ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp đã được gia đình đưa từ Campuchia về Việt Nam qua đường cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

“Trưa 15-3, chúng tôi nhận được thông tin nên sang Campuchia đưa thi thể về. Thi thể được chôn sơ sài trong một bọc nylon tại một ngôi chùa ở Campuchia. Khi gia đình sang nhận xác, không ai hỏi han gì về chuyện tiền nong” - người nhà nạn nhân cho biết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp cũng cho biết qua nắm thông tin từ gia đình nạn nhân, khoảng 15 giờ Chủ nhật (ngày 13-3), ông Rương rời khỏi nhà riêng tại xã Bình Hiệp, gia đình không rõ ông đi đâu.

Nạn nhân bị đánh tử vong tại khách sạn trong casino New World Campuchia. (Ảnh do công an cung cấp)

Đến khoảng 17 giờ, có một số lạ từ nước ngoài gọi vào điện thoại di động của mẹ ông Rương. Tuy nhiên, do trước đó ông Rương dặn gia đình không bắt máy khi các số lạ gọi đến nên mẹ ông Rương không nghe điện thoại. Đến trưa 15-3 thì gia đình nhận được tin dữ.

“Nạn nhân có ba con gái nhỏ, hành nghề chạy xe ôm. Trước đây, nạn nhân thường đánh bạc tại địa phương. Ngoài sang casino Campuchia đánh bạc, nạn nhân cũng đã nhiều lần làm “cò” chở người sang casino” - một người tại địa phương cho hay.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 15-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết phía Campuchia thông tin cho Công an tỉnh Tây Ninh là có một nhóm người Việt Nam đang bị giam giữ tại khách sạn trong casino New World thuộc ấp Bavet, phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Trong nhóm này có một người đàn ông bị đánh đến tử vong. Vụ việc do phía bên Campuchia thụ lý điều tra nên phía bạn chưa cung cấp thông tin cụ thể cho phía Việt Nam…

Đây không phải là trường hợp đầu tiên tử vong sau khi sang casino đánh bạc ở xã này. Trước đó, năm 2011, nạn nhân Đỗ Thành Công, 39 tuổi cũng đã tử vong khi sang casino Campuchia đánh bạc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.