Long An: 700 lượt người Việt sang casino đánh bạc mỗi ngày

(PL)- “Theo báo cáo sơ kết kế hoạch phòng, chống người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, trong năm 2015 tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đức Huệ và Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường mỗi ngày có trên 700 lượt người sang các casino Campuchia đánh bạc. 

Trong đó tập trung chủ yếu ở cửa khẩu Mỹ Quý Tây” - ngày 25-2, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, thông tin. Phần lớn các con bạc là phụ nữ, dân trong tỉnh chiếm số lượng ít, còn 85% đến từ TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh.

Để sang được casino, các con bạc thông qua lực lượng cò lẫn xe ôm. Thống kê hiện nay tại khu vực các cửa khẩu có khoảng 150 người dân địa phương làm nghề xe ôm chở khách sang casino. Tùy theo đi bằng đường chính hay đi chui, mỗi con bạc sẽ phải trả cho xe ôm từ 80.000 đồng đến 300.000 đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.