Đưa bạn say vào nhà nghỉ để hiếp dâm

(PLO)- Trong lúc nhậu, bị hại xỉn nên nhờ Long đưa về nhà nhưng người này chở vào nhà nghỉ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Hậu Giang vừa ra khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phi Long (17 tuổi, ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) về tội hiếp dâm.

Công an tống đạt Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phi Long. Ảnh: Công an Hậu Giang

Công an tống đạt Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phi Long. Ảnh: Công an Hậu Giang

Theo hồ sơ, tối 14-3, Long cùng em NUN và ba người khác nhậu tại khu dân cư Vạn Phát (thuộc ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm).

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N. có biểu hiện nôn ói và cho biết là đã xỉn, nên nhờ Long đưa về nhà.

Lợi dụng lúc N. đang trong tình trạng say rượu, Long đã chở N. vào một nhà nghỉ. Do say rượu, nên N không hề biết mình bị xâm hại.

Phát hiện sự việc, gia đình của N. đến cơ quan Công an trình báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.