Đốt xe của vợ cũ sau cuộc tranh cãi

(PLO)- Cãi nhau trong tiệm điện thoại, người chồng lao ra xe vợ, mở nắp bình xăng và quẹt lửa.

Chiều 22-11, tại gần ngã tư đường Y Moal và Phan Chu Trinh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra một vụ đốt xe máy. Người bị đốt xe là chị Lê Thị Thanh Thủy (27 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, TP Buôn Ma Thuột).

Hiện trường vụ đốt xe.

Theo chị Thủy thì chị và Trần Tuấn Anh (32 tuổi, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) trước đây là vợ chồng nhưng đã ly hôn được gần hai năm nay.

Trưa 22-11, chị đi xe Elizabeth 47B1-041.96 đến đoạn đường trên thì đã thấy Tuấn Anh đứng chờ sẵn và gọi vào nói chuyện.

Tại đây, cả hai đã vào một tiệm điện thoại và cãi nhau quyết liệt. Khi nhân viên tiệm điện thoại đề nghị ra ngoài quán giải quyết việc riêng thì Tuấn Anh bất ngờ chạy ra xe của chị Thủy rồi mở nắp bình xăng xe, dùng bật quẹt châm lửa đốt xe.

Sau đó, Tuấn Anh lên xe máy của mình bỏ chạy. Người dân xung quanh khi thấy cháy xe đã chạy ra dập lửa và báo cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.