Bị đốt xe khi tìm người đánh con nói chuyện phải trái

(PLO)- Khi nghe tin con gái bị đánh, người mẹ tìm đến nhà nam thanh niên để nói chuyện phải trái thì bị nam thanh niên này rượt đánh, đốt xe máy, tiền và điện thoại.

Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhật (24 tuổi, trú xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) về tội hủy hoại tài sản.

Nguyễn Văn Nhật tại cơ quan điều tra.

Chiều 12-8, khi nghe tin con gái bị Nhật dùng gậy tre đánh vào đầu, chị Hồ Thị Ba (trú huyện Phú Lộc) điều khiển xe máy chở theo con gái đến nhà Nhật để nói chuyện phải trái.

Khi chị Ba và con gái đến nhà, Nhật cầm rựa rượt đuổi mẹ con chị Ba, sau đó lấy bật lửa mở bình xăng đốt cháy xe máy của chị. Lửa tiêu rụi chiếc xe cùng chiếc điện thoại và 10 triệu đồng trong cốp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.