Đột nhập vào bệnh viện lấy trộm xe máy

(PLO)- Kẻ trộm từ TP.HCM lên Tây Ninh đột nhập vào bệnh viện trộm xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Công an thành phố Tây Ninh bắt giữ Trần Long Phú (44 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đột nhập vào bệnh viện lấy trộm xe máy
Phú đột nhập vào bệnh viện để trộm xe máy. Ảnh: VT

Theo điều tra, ngày 23-11 Phú đi xe bus từ huyện Củ Chi tới Tây Ninh. Sau khi thăm dò, lợi dụng đêm tối, Phú đột nhập vào 1 bệnh viện trộm xe mô tô rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Tây Ninh cử lực lượng đến hiện trường, xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ. Đến ngày 16-12 thì bắt được Trần Long Phú tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

Phú là người từng có 3 tiền án về đột nhập trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.