5 lần đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp tài sản

(PLO)- Mê cờ bạc, người đàn ông năm lần đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, Công an thị xã Hoà Thành, Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hoàn Hảo, 34 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

5 lần đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp tài sản ảnh 1

Nguyễn Hoàn Hảo bị bắt giam. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Hảo làm nghề cạo mũ cao su nhưng do đam mê với cờ bạc, tiền kiếm được, Hảo đánh bạc hết.

Hết tiền chơi, cộng với công việc bấp bênh, Hảo liền lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Lợi dụng hàng xóm thường vắng nhà, vào đầu tháng 3-2023 đến nay, Hảo đã đột nhập năm lần vào nhà hàng xóm là ông P.M.T lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như: Tivi, máy lạnh, máy vi tính, điện thoại di động, máy hút bụi... bán lấy tiền tiêu xài và đánh bạc, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.