Đốt nhang trên mộ chó gây khó công an

(PLO)- Ai đó đã chôn chó rồi thắp nhang khiến người dân hiểu nhầm, đi báo công an là có em bé chết bị chôn cẩu thả.

Theo đó, vào rạng sáng 1-12-2015, người dân phường 6 đi tập thể thao phát hiện bên vệ đường có một mô đất nhỏ như ngôi mộ. Trên mô đất có cắm nhiều cây nhang đã cháy hết chỉ còn chân nhang. Nhiều người bàn tán và đoán già đoán non rằng dưới mộ là một thi thể trẻ sơ sinh nên báo Công an phường 6, TP Cà Mau.

Khi công an đến cũng thấy rất khả nghi nên báo cấp trên và nhờ hội chữ thập đỏ chuẩn bị hàng để khi cơ quan chức năng bốc mộ lên rồi tẩm niệm lại cho vệ sinh.

Tuy nhiên, khi khai quật “ngôi mộ” thì dưới đó là xác một con chó đang phân hủy.

Một lãnh đạo Công an TP Cà Mau cho biết đó là một sự cố hi hữu của công an phường đã bị đề nghị rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, người dân địa phương lại cho rằng đó là sự sốt sắng cần thiết khi nhận tin báo của dân vì tất nhiên nghề nào cũng có sự cố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.