Đồng Tháp: Đâm vợ tử vong vì vợ mê cờ bạc

(PLO)- Đen khai do vợ mê cờ bạc, thiếu nợ nhiều nên bán tài sản để trả, từ đó hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến Đen đâm vợ tử vong. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Đen (51 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đề điều tra về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14-7, Đen và vợ là bà HTNB (48 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Đen đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Sau khi gây án, Đen tự tử nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời.

Lê Văn Đen bị bắt tạm giam vì đâm vợ tử vong
Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Đen. Ảnh: CA

Bước đầu, Đen khai, bà Đ mê cờ bạc, thiếu nợ nhiều nên bán tài sản để trả. Từ đó hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và dẫn việc Đen đâm vợ tử vong.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.