Đồng Nai: Nghi cán bộ huyện tiếp tay giang hồ chiếm đất dân

(PLO)- Bước đầu tại cơ quan công an, nghi can khai nhận có một cán bộ huyện làm lĩnh vực đất đai hướng dẫn làm giấy tờ để chiếm đất. 

Ngày 20-7, trao đổi với báo PLO,lãnh đạo công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Ngọc (38 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) và tạm giữ Nguyễn Văn Việt (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi hủy hoại tài sản.

Hai nghi can Ngọc và Việt tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN. 

Theo điều tra ban đầu, để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai với chị Thân Thị Mỹ Phụng (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), Nguyễn Đình Ngọc gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Phương (ngụ TP Biên Hòa). Phương huy động khoảng 20 người xăm trổ đi trên ba xe ô tô đến khu đất đang tranh chấp để gây áp lực,  đồng thời chặt phá cây tràm do gia đình chị Phụng trồng rồi mang đi đốt.

Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã huy động hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự tới đưa nhóm này về trụ sở để làm việc. 

Khi lực chức năng khám nghiệm hiện trường thì Nguyễn Minh Đ., cán bộ huyện Trảng Bom, đến và có hành vi cản trở.

Qua xác minh, giữa Ngọc và gia đình bà Dân đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp thửa đất nói trên. Có lần Ngọc kéo giang hồ đến tấn công khiến con bà Dân phải nhập viện.

Về nguồn gốc đất, bà Ngô Thùy Dân cho biết đây là đất của gia đình đã mua lại của ông Ngô Duy Đ. vào năm 1991. Hàng năm đều có đóng thuế và sử dụng trồng tràm cho đến ngày nay nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tang vật vụ án. 

Bất ngờ vào tháng 4-2019, nhóm Nguyễn Đình Ngọc đến nói đất trên của bố Ngọc rồi dựng 1 căn nhà bằng tôn trên đất, tụ tập nhiều thanh niên xăm trổ, giang hồ đến để đe dọa gia đình bà Dân. 

Điều đáng nói là trong quá trình điều tra, Ngọc khai nhận có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Minh Đ. (cán bộ làm lĩnh vực đất đai của huyện Trảng Bom). Qua vị cán bộ này, Ngọc biết được đất của bà Dân chưa được cấp sổ nên nhờ hướng dẫn cách làm giấy tờ để đứng ra tranh chấp đơn khởi kiện bà Dân.

Sau khi đã được vị cán bộ hướng dẫn có trong tay các loại giấy tờ giả thì Ngọc ngang nhiên kéo người đến gây áp lực để tranh chấp đất với bà Dân. Trong một lần đến bao vây khu đất vào tháng 4-2019, con gái bà Dân ra ngăn cản thì bị đánh gây thương tích.

Theo công an huyện Trảng Bom, thời gian gần đây chỉ riêng tại huyện Trảng Bom đã xảy ra 5 vụ việc các đối tượng giang hồ xăm trổ gây sức ép để chiếm đất với chung một thủ đoạn đe dọa, xây dựng nhà tạm trái phép và chiếm giữ đất. Từ đó gây sức ép buộc các hộ dân phải thương lượng chia đất hoặc chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ đập phá và đốt cây tràm, 10 trong số 19 người bị đưa về là có các tiền án về các tội cố ý gây thương tích, giết người, cướp tài sản, trong đó có 6 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an huyện đã lập hồ sơ đưa 6 người này đi cai nghiện bắt buộc.

Theo cơ quan điều tra, đây là nhóm giang hồ cộm cán tại TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom, từng được Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.