Đồng Nai: Một công nhân bị đâm chết tại cổng công ty

(PLO)- Do mâu thuẫn trong lúc làm việc ở công ty, một công nhân bị đồng nghiệp dùng dao đâm tử vong. 

Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25-8, do quá trình làm việc tại công ty mâu thuẫn với nhau khi thấy anh ĐHH (27 tuổi, ngụ xã Giang Điền) ngoài cổng,  Nguyễn Thành An (19 tuổi, xã Đông Hòa) ôm lại để Nguyễn Văn Hoàng (28 ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực.

Nạn nhân gục tại chỗ và tử vong. Sau khi gây án, Hoàng và An đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đêm cùng ngày, Hoàng đến cơ quan công an đầu thú. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.