Đồng Nai: Mâu thuẫn ranh giới đất, 1 phụ nữ bị đánh nhập viện

(PLO)- Do mâu thuẫn từ việc tranh chấp ranh giới đất với hàng xóm, người đàn ông dùng thanh sắt đánh vào đầu một phụ nữ gây thương tích. 

Ngày 7-12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Vinh (35 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi can Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều 5-12 giữa Vinh và bà Trương Thị Nhàn (ngụ tại xã Đại Phước) có mâu thuẫn trong tranh chấp ranh giới thửa đất.

Lúc này Vinh lấy một thanh sắt dài 50cm đánh vào đầu bà Nhàn gây thương tích. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (quận 2, TP.HCM).

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Phước đã đến hiện trường xử lý, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Vinh và chuyển hồ sơ cùng nghi can lên Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra theo quy định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.