Bị chém khi đang ngồi xem bóng đá trong nhà

(PLO)- Đang xem bóng đá tại nhà thì có hai người đến gõ cửa, xông vào và dùng dao tự chế chém gây thương tích. 

Ngày 9-10, Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Rợp (18 tuổi) và Nguyễn Mạnh Tý (18 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Rợp. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng 8-10, ông NVT (30 tuổi) xem bóng đá tại nhà thì nghe có tiếng gõ cửa. Ông T. vừa ra mở cửa thì bị Rợp và Tý cầm dao tự chế xông vào chém nhiều nhát vào tay và ngực. Sau đó cả hai nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 6 giờ cùng ngày lực lượng an đã bắt giữ được Rợp và Tý.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.