Đồng Nai: Hai thanh niên tử vong tại hồ Núi Le

(PLO)- Sau khi tổ chức ăn uống, 3 thanh niên đi thuyền trên hồ nước lớn rồi bị lật thuyền khiến 2 người tử vong.

Rạng sáng ngày 26-7, cơ quan chức năng huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã vớt được 2 thi thể nạn nhân đuối nước tại hồ Núi Le (thị trấn Sông Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Lực lượng chức năng triển khai thực hiện tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CTV. 

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều ngày 25-7, một nhóm thanh niên tổ chức ăn uống bên hồ Núi Le. Sau đó 3 thanh niên đi thuyền chơi thì bị thuyền bị lật khiến tất cả ngã xuống nước. Một người may mắn bơi bám vào bèo thoát chết, hai người còn lại chìm mất tích.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa một nạn nhân cấp cứu và triển khai lực lượng tìm kiếm những người mất tích.

Sau nhiều giờ mò tìm, đến rạng sáng hôm nay (26-7), cơ quan chức năng đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân đưa lên bờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.