'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân'

(PLO) - Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh diễn ra lúc 9 giờ 30 ngày 16-2, tức 28 tháng Chạp tại nhà riêng (189 Cách Mạng Tháng Tám). Ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Trưởng Ban tổ chức lễ tang đọc điếu văn tại Lễ truy điệu.

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 1

Ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban tổ chức trung ương đọc điều văn truy điệu ông Thanh. Ảnh: LÊ PHI

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa nghẹn ngào: “Hôm nay trong lòng tiếc thương vô hạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Ban nội chính Trung ương, Thành ủy, HĐND… cùng đông đảo đồng bào, bạn bè, gia đình tổ chức lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Bá Thanh yêu quý của chúng ta về cõi vĩnh hằng... 

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn thể hiện là một đồng chí năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó, không ngại va chạm. Đi đầu trong việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của sự đồng thuận trong nhân dân, của cả trung ương để xây dựng quản lý quy hoạch, xây dựng chính sách an sinh xã hội hợp lòng dân. Qua đó từng bước xây dựng một đô thị mới tươi đẹp, hiện đại bên sông Hàn...

...Trong những ngày cuối đời, khi nằm trên giường bệnh, khí phách của người cộng sản chân chính đã được đồng chí tiếp tục thể hiện ở sự can trường chiến đấu, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, ở sự lo lắng về công việc chung của Đảng, của TP. Đà Nẵng và cuộc sống của nhân dân. Cả cuộc đời của đồng chí gắn bó với Đảng, với nhân dân, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng “vì dân” xuyên suốt cả quá trình hoạt động và điều lo lắng nhất của đồng chí cũng chính là lo lắng cho cuộc sống của nhân dân. Chính vì vậy, đồng chí luôn được nhân dân Đà Nẵng và đông đảo nhân dân, cán bộ, đảng viên trong cả nước ủng hộ, tin yêu.

Khi được biết đồng chí mắc bệnh hiểm nghèo và nhất là từ khi đồng chí về nước, người dân Đà Nẵng và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lại càng quan tâm đến bệnh tình, sức khỏe của đồng chí. Nhiều người dân Đà Nẵng đã đứng nhiều giờ liền ở bên ngoài bệnh viện để cầu mong trong buổi cầu nguyện cho đồng chí. Được tin đồng chí qua đời, mọi người đau đớn như mất đi một người ruột thịt của chính mình và hôm nay, đông đảo nhân dân thuộc nhiều tầng lớp đã về đây dự lễ truy điệu để tiễn biệt đồng chí”. 

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: “Với những công lao cống hiến to lớn của mình, đồng chí Nguyễn Bá Thanh đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, đồng chí được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất… nhưng cao quý nhất và đáng tự hào nhất chính là tấm Huân chương của lòng dân, mà nhân dân và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Đà Nẵng cũng như trong cả nước đã dành trọn cho đồng chí". 

Đây đó, không khí như chùng xuống, những tiếng khóc sụt sùi vang lên, tiếc thương người lãnh đạo của thành phố mình. 

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 2

Anh Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Thanh đọc lời cảm tạ. 

Đọc lời cảm tạ, anh Nguyễn Bá Cảnh (con trai ông Thanh) gửi gắm bốn câu thơ mà ông Nguyễn Bá Thanh từng viết về thành phố thân yêu của mình, như một lời nhắn gửi với nhân dân Đà Nẵng: 
“Mắt nhìn thẳng và xông pha bước tiếp/ Xây thành phố này vươn tới những tầm cao/ Qua năm tháng những gì ta có được/ Một chút tự hào Đà Nẵng của tôi ơi”.

Theo ban tổ chức và gia đình, sau lễ truy điệu sẽ tiếp tục đón các đoàn cùng cán bộ, nhân dân đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh.

Lễ động quan sẽ diễn ra lúc 11 giờ ngày 18-2 (tức 30 tháng Chạp); lễ di quan lúc 11giờ 45 và lễ an táng vào lúc 12h45 cùng ngày.

Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc ở thôn Dương Sơn (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), nằm cạnh Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến, nơi chôn cất cha ông - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng.

Ngay sau khi kết thúc Lễ truy điệu, rất đông người dân đã chờ sẵn ở phía bên ngoài, lần lượt từng hàng một vào nhà tiễn ông Nguyễn Bá Thanh lần cuối. 

Cầm trên tay tờ báo Đà Nẵng cuối tuần số đặc biệt viết về ông Nguyễn Bá Thanh, nhiều người dân nghẹn ngào: Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy ông lần cuối. Dù là những ngày cuối năm, chuẩn bi đón Tết nhưng chúng vẫn cố tranh thủ thời gian để đến viếng ông, chào từ biệt vị lãnh đạo của mình. Ông vẫn luôn sống mãi trong lòng nhân dân chúng tôi". 

Một số hình ảnh tại Lễ truy điệu: 

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 3

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 4

Người dân đứng bên ngoài dự Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Thanh Trang 

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 5

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 6

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 7

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 8

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 9

Người dân, lãnh đạo TP Đà Nẵng nghẹn ngào tiễn đưa ông Thanh. Ảnh: LÊ PHI

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 10

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 11

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 12

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 13

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 14

Rất đông người dân đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh, người con xuất sắc của Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: Huyền Vi.

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 15

Chưa bao giờ người dân TP Đà Nẵng lại ngậm ngùi tiễn đưa một lãnh đạo được yêu mến như vậy. LÊ PHI

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 16

Ông  Nguyễn Bá Thanh ra đi không chỉ mất mát cho gia đình mà còn là mất mát lớn của nhân dân cả nước. Đặc biệt là đối với Đà Nẵng - quê hương ông.

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 17
 Một người dân khóc khi viết vào sổ tang. Ảnh: Huyền Vi

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 18
 Người dân cúi đầu vái lạy trước linh cửu ông Nguyễn Bá Thanh.

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 19

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 20
 Người dân tiếc thương ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Huyền Vi

'Đồng chí Nguyễn Bá Thanh rất xứng đáng với tấm Huân chương của lòng dân' ảnh 21
 Người nhà ông Nguyễn Bá Thanh tại lễ truy điệu. Ảnh: Huyền Vi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.