Đôi vợ chồng có nhiều vết đâm, gục trong căn phòng đóng kín

Phá cửa căn phòng khoá trái, người dân phát hiện thiếu phụ chết trên vũng máu, người chồng thoi thóp với nhiều vết đâm, tay cầm dao. Con gái 3 tuổi của họ đang say giấc.

hientruong-6249-1411447802.jpg

Khu nhà trọ nơi xảy ra án mạng. Ảnh:Kh.Uyên tu

Khoảng 7h30 ngày 23/9, chủ dãy nhà trọ số 71 Nguyễn Tri Phương, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk) không thấy vợ chồng anh Quân và chị Nguyễn Thị Thu Trinh (22 tuổi, thuê phòng tại đây) thức dậy đi làm như thường lệ nên gõ cửa hỏi thăm. Không thấy trả lời, chủ khu trọ nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên cùng người xung quanh dùng xà beng phá cửa.

Nhiều người hoảng hốt hét khi phát hiện Trinh nằm chết trên vũng máu, bên cạnh là anh Quân đang thoi thóp, tay cầm dao. Thân thể cả hai có nhiều vết đâm. Con gái gần 3 tuổi của họ vẫn ngủ trên gác xép. Ngay sau đó anh Quân được đưa đi cấp cứu dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Quân có nhà ở huyện Krông Păk (tỉnh Đăk Lăk) nhưng anh này đang lái xe thuê cho một doanh nghiệp tại TP Buôn Ma Thuột nên chuyển đến đây trọ.

Hàng xóm cho hay, vợ Quân khá xinh đẹp. Thời gian gần đây họ thường xảy ra cãi vã. Đêm qua hai người tiếp tục cãi nhau, do phòng trọ đóng cửa nên không ai can thiệp được.

giadinh-5637-1411447802.jpg

Con gái các nạn nhân được người thân trông giữ. Ảnh:Kh.Uyên

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy Trinh chết bởi nhiều vết đâm vào vùng ngực. "Qua chứng cứ hiện trường, có thể trong lúc cãi vã người chồng đã đâm vợ rồi tự tử", một cán bộ điều tra nhận định.

Công an tỉnh Đăk Lăk đang làm rõ vụ việc.

Theo Kh. Uyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.