Căng thẳng năm giờ cứu thanh niên đòi nhảy lầu tự tử

Sau gần 5 giờ thuyết phục, trưa 23-9, công an P.Thanh Khê Tây và công an Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã giải cứu thành công nam thanh niên đòi nhảy lầu tự tử.

Nam thanh niên đang ngồi ở tầng 3 của nhà nghỉ Trùng Dương đòi nhảy lầu tự tử - Ảnh: Tấn Vũ

Nam thanh niên đang ngồi ở tầng 3 của nhà nghỉ Trùng Dương đòi nhảy lầu tự tử - Ảnh: Tấn Vũ

Lúc 10g39, công an và người dân khu phố đường Nguyễn Thị Bảy (P.Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vẫn đang thuyết phục một thanh niên ngồi vắt vẻo trên cửa sổ tầng 3 nhà nghỉ Trùng Dương đòi nhảy xuống tự tử.

Rất đông người dân đến đây nhưng lực lượng chức năng không cho đến gần vì có thể gây kích động nam thanh niên.

Trinh sát đã tiếp cận hiện trường và thương lượng với nam thanh niên. Nhiều tấm nệm đã được chuẩn bị tuy nhiên phía dưới tòa nhà rất nhiều cây cối nên khó có thể khiêng các vật dụng chèn bên dưới. Nam thanh niên liên tục đòi nhảy nếu lực lượng chức năng đến gần.

Chủ nhà nghỉ Trùng Dương cho biết nam thanh niên này ở Quảng Nam và thuê nhà nghỉ đêm qua và từ 4 giờ sáng đến lúc này leo ra cửa sổ la hét đòi tự tử.

Cảnh sát PCCC đưa đến hiện trường với nhiều máy móc thiết bị. Ảnh: Tấn Vũ

Cảnh sát PCCC đưa đến hiện trường với nhiều máy móc thiết bị. Ảnh: Tấn Vũ

Lúc 11g, Công an Đà Nẵng điều thêm những xe chữa cháy (do có cầu thang) và phao tới để tiếp cận hiện trường

Lúc 11g30, tuyến đường Nguyễn Thị Bảy đã được công an phong tỏa. Lực lượng công an đã điều thêm nhiều chiến sĩ với các thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Tuy nhiên cuộc giải cứu vẫn chưa thể triển khai do đối tượng quan sát rất kỹ xung quanh. Mọi động thái triển khai lực lượng có thể bị tác dụng ngược nếu nam thanh niên này phát hiện.

Căng thẳng 5 giờ cứu thanh niên đòi nhảy lầu tự tử

Đến 11g50, Công an phường Thanh Khê Tây và Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã giải cứu thành công nam thanh niên đòi nhảy lầu tự tử.

Trung tá Lê Trọng Tri, phó công an phường Thanh Khê Tây, cho biết bằng biện pháp nghiệp vụ công an đã thuyết phục và thương lượng thành công với nam thanh niên trên.

Người nhà cũng được điều đến hiện trường để kêu gọi, và cuối cùng, cuộc giải cứu đã thành công. Nam thanh niên chịu quay vào trong phòng và yêu cầu gọi taxi để về nhà.

Trung tá Tri cho biết dấu hiệu ban đầu cho thấy nam thanh niên có biểu hiện thần kinh không ổn định, bị ảo giác, tuy nhiên chưa thể khẳng định có dùng chất kích thích hoặc có sử dụng ma túyhay không.

Được biết thanh niên này tên Khoa đến từ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Theo TẤN VŨ - PHAN THÀNH (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.