Đội trưởng đội ma túy công an quận Hoàn Kiếm bị đồng đội đâm tử vong

(PLO)- Sau khi sát hại đồng đội, Thượng úy công an phòng chống ma túy quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ra đầu thú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa nay, 23-12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội tiếp nhận Phạm Minh Cường, Thượng uý, cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý - Công an quận Hoàn Kiếm đến đầu thú về hành vi sử dụng dao tấn công lãnh đạo của mình, Đội trưởng Nguyễn Thiện Chiến.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận có nghi ngờ ông Chiến có hành vi hại mình, nên có ý định trả thù. Từ mấy hôm trước, Cường đã mua dao bầu để thực hiện ý định này.

Khoảng 10 giờ 30 sáng nay, Cường đi xe máy mang theo dao bầu đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm. Một lúc sau, thấy ông Chiến từ trong trụ sở đi ra ngoài, Cường rút dao tấn công.

Ông Chiến được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.