Đôi nam nữ mắc kẹt trong căn nhà bị cháy ở Gò Vấp

(PLO)- Vụ hỏa hoạn bùng phát từ căn nhà lúc rạng sáng khiến đôi nam nữ mắc kẹt bên trong.

Rạng sáng 2-11, hỏa hoạn bùng phát ở ngôi nhà 190 đường số 9 (phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Đám cháy kèm khói bao trùm lối thoát khiến hai người bên trong hoảng loạn. Sự tiếp cận, giải cứu của những người xung quanh gặp khó khăn.

Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp cùng ba xe chữa cháy các loại cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Các cán bộ, chiến sĩ chia các hướng tiếp cận, khống chế hỏa hoạn và giải cứu người mắc kẹt đưa ra ngoài an toàn.

Hai người này được xác định là chị Trần Thị Ngọc Oanh (23 tuổi, quê Ninh Thuận) và anh Hoàng Việt Anh (27 tuổi, quê Lạng Sơn).

Theo Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp, vụ cháy không gây thiệt hại về người, được người dân và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời dập tắt, bảo vệ được một xe máy và các tài sản khác.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.