1 bảo vệ dân phố bị thương khi dập lửa căn nhà quận 1

(PLO)- Trong lúc tham gia phối hợp dập đám cháy ngôi nhà ở đường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM) một bảo vệ dân phố đã bị thương.
Trưa 15-10, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại tầng 3 ngôi nhà cao tầng, bên dưới cho thuê mặt bằng công ty tại đường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM).
Phát hiện đám cháy, nhiều nhân viên đang làm việc tại văn phòng bên dưới hoảng loạn, di dời đồ đạc, tài sản bên trong ra ngoài. 

Cảnh sát sau đó có mặt khống chế hỏa hoạn trong ít phút. Ảnh HT

Lực lượng tại chỗ đã huy động phương tiện nỗ lực dập lửa, trong đó có xe chữa cháy mini, tuy nhiên do lửa bốc lên từ tầng cao nên khiến công tác chữa cháy không thành.

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận 1 điều động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa ngăn không để cháy lan. Vụ hỏa hoạn được dập tắt sau ít phút.
Vụ hỏa hoạn đã khiến một bảo vệ dân phố bị thương khi dập lửa, nhiều tài sản bị hư hỏng.
Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.