Đổi họ, lấy vợ sinh con để trốn truy nã trong 20 năm

(PLO)- Sau khi gây án rồi trốn truy nã, bị can đã đổi họ rồi lấy vợ, sinh con nhưng vẫn bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn (41 tuổi, thường trú xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) khi đang lẩn trốn truy nã tại tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2004, Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích nhưng bỏ trốn khỏi địa phương, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc ra quyết định truy nã.

trốn truy nã..jpg
Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn bị bắt sau khi trốn truy nã 20 năm. Ảnh: CAĐN.

Trong thời gian trốn truy nã, Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn đã thay đổi tên họ thành Lê Trung Anh Tuấn, lấy vợ sinh con và hành nghề lái xe.

Sau 20 năm kiên trì truy tìm dấu vết đối tượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện và bắt giữ Tuấn ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.