Bị bắt sau 37 năm giết người rồi thay tên đổi họ, trốn truy nã

(PLO)- Sau khi gây án, Trần Xuân Dương bỏ trốn rồi chuyển đến sinh sống tại Đồng Nai, làm nghề lao động tự do với tên mới là Phan Minh Quảng (quê Nghệ An).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn và Công an huyện Vĩnh Cửu, bắt giữ ông Trần Xuân Dương (thường trú tỉnh Thái Nguyên), sau 37 năm Dương trốn truy nã về tội giết người. Ông Dương bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15-9-1987, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra Lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Trần Xuân Dương về tội giết người. Vụ án xảy ra tại huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn).

trốn truy nã.jpeg
Ông Trần Xuân Dương bị bắt sau khi trốn truy nã 37 năm. Ảnh: CAĐN

Sau khi gây án, Trần Xuân Dương bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành phố và chuyển đến sinh sống tại xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) làm nghề lao động tự do với tên mới là Phan Minh Quảng (quê Nghệ An).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.