Đối đầu ô tô, 2 người trên xe máy tử vong

(PLO)- Xảy ra tai nạn với xe khách, 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 14-5, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết tại chỗ.

Vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, anh Nguyễn Đình T (32 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị) và anh Phan Văn Th (38 tuổi, ở đường Đào Duy Anh, TP Huế) cùng đi trên một xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 15D.

Khi anh T và Th cùng phương tiện đi qua xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy đã tông trực diện vào ô tô khách 16 chỗ.

Vụ tai nạn đã làm anh T và anh Th tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng, ôtô 16 chỗ bị móp phần đầu.

Được biết 2 người gặp nạn là công nhân đang thi công xây dựng tại nhà máy rác PS. Hiện chưa rõ ai cầm lái xe máy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.