Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc

(PLO)- Một xe đầu kéo bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 14-5, một xe đầu kéo đang lưu thông trên cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn thì xảy ra bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút, anh Lê Thanh Luân (28 tuổi, ở xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đang điều khiển xe đầu kéo 35H -010.., theo theo rơ mooc chở hoa quả đi theo hướng Nam – Bắc.

Khi đi đến km 37+650 đường cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế thì xe ô tô bốc cháy ở phần động cơ rồi lan lên cháy cả ca bin xe đầu kéo.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý vụ việc; Cảnh sát PCCC&CNCH cùng nhiều phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Đến khoảng hơn 12 giờ 30, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.