Dọa chặt tay, ném mìn để đòi 200 triệu đồng

(PLO)- Thanh niên này yêu cầu phải đưa 200 triệu đồng, nếu không bà Nguyệt sẽ bị chặt tay, người thân sẽ bị sát hại và sẽ có mìn nổ trong nhà.

Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa khởi tố hai bị can Ngô Nguyễn Sang (23 tuổi), Bùi Duy Nhân (24 tuổi, cùng trú xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, hôm 1-8, bà Bùi Thị Nguyệt trú tổ dân phố Nghĩa Lập, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương đến Công an huyện Đơn Dương trình báo rằng từ ngày 29-7 có một thanh niên lạ liên tục gọi điện đến số máy bàn nhà bà. Thanh niên này đe dọa, yêu cầu phải đưa 200 triệu đồng, nếu không bà sẽ bị chặt tay, người thân sẽ bị sát hại và sẽ có mìn nổ trong nhà.

Ngô Nguyễn Sang

Điều tra, Công an huyện Đơn Dương đã xác định người gọi điện đến máy bàn nhà bà Nguyệt dùng số di động và điểm xuất phát là từ xã Quảng Lập.

Trong ngày 2-8, người thanh niên tiếp tục gọi điện đến hăm dọa, đòi bà Nguyệt phải mang 200 triệu đồng ra nghĩa địa thôn Suối Thông B, xã Đạ Ròn để giao. Nạn nhân đã hẹn người thanh niên đến nhận tiền tại một địa điểm ở gần nhà.

Lúc 24 giờ ngày 2-8, phát hiện có người đến địa điểm nơi bà Nguyệt giao hẹn để nhận 170 triệu đồng thì lực lượng công an ập đến bắt giữ. Người bị bắt là Bùi Duy Nhân. 

Bùi Duy Nhân

Nhân khai tối 2-8, khi đang ở nhà thì Ngô Nguyễn Sang đến rủ đi lấy tiền nợ và hứa sẽ cho Nhân 10 triệu trong số nợ 170 triệu đồng. Đến điểm hẹn, Sang chỉ nhà bà Nguyệt và nơi bà Nguyệt đặt tiền để Nhân đến lấy, còn Sang đứng đợi từ xa.

Sau khi bị bắt, Sang khai nhận do nợ tiền của nhiều người với số tiền lớn, biết nhà bà Nguyệt khá giả nên mới nghĩ ra cách gọi điện thoại tống tiền.                                                                                 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.