1 phóng viên từ TP.HCM xuống Cần Thơ tống tiền bị bắt

(PLO)- PV đòi hỏi doanh nghiệp phải đưa 700 triệu đồng.

Ngày 7-8, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết vào lúc 20 giờ tối 6-8, tại quán cà phê Hoa Cau, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), đơn vị đã bắt quả tang Phạm Lê Hoàng Uyển đang nhận tiền của hai doanh nghiệp bất động sản (có trụ sở đóng tại tỉnh Hậu Giang) với số tiền là 280 triệu đồng.

Uyển là PV của tạp chí Hướng Nghiệp Và Hòa Nhập thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam.

PV Phạm Lê Hoàng Uyển.

Trước đó, từ ngày 31-7 đến 4-8-2017 trên báo Phụ Nữ TP.HCM có đăng ba bài viết: Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỉ đồng cho dự án “ma”; Ve sầu thoát xác; Vẽ khu du lịch 1.000 tỉ đồng bằng miệng.

Sau đó, Uyển liên lạc giám đốc doanh nghiệp có liên quan, nói nếu muốn gỡ ba bài viết trên thì phải đưa cho Uyển số tiền là 700 triệu đồng. Nếu chậm thì báo tiếp tục đăng thêm một bài nữa, khi đó muốn gỡ xuống thì số tiền phải là 1 tỉ đồng.

Tang vật cơ quan công an thu được.

Sau khi thống nhất số tiền trên, Uyển từ TP.HCM đến TP Cần Thơ để nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.