Đổ xăng đốt hàng xóm vì ghen tuông

(PLO)- Phát hiện ông H đang uống bia với bạn tại quán, Hoan đi tới đổ xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoan (56 tuổi, ngụ phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22-2, Hoan phát hiện vợ là bà N (53 tuổi) và ông H (55 tuổi) đi ra từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường.

Khi Hoan gọi thì ông H bỏ chạy.

Lúc này Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít đi mua xăng để đốt ông H.

Phát hiện ông H đang uống bia với bạn tại quán trên đường Giải Phóng, Hoan đi tới chỗ ông H đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Ông H được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu, còn Hoan bỏ đi.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã vận động Hoan đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, ông Hoan đã khai nhận hành vi đổ xăng đốt hàng xóm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.