Vụ cháy 3 nhà chết 4 người: Mối nghi của người hàng xóm…

(PLO)- Theo hàng xóm, căn nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong là nơi sinh sống của nhiều anh em, trước đó có một số mâu thuẫn phát sinh trong việc tranh chấp bán nhà...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến trưa ngày 17-2, Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy ba căn nhà trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8 khiến bốn người tử vong.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã có bảy người thoát được trong vụ cháy nhà. Bốn người tử vong gồm: Nguyễn Thị Hồng Xuân (46 tuổi), Lê Thị Hồng Tuyết (47 tuổi), Trần Quốc Cường (38 tuổi) và Lê Hoàng Dũng (56 tuổi).

Vụ cháy 3 nhà chết 4 người: Hàng xóm nghi 1 nạn nhân phóng hỏa
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến bốn người tử vong. Ảnh: HT

Theo hàng xóm, trong các nạn nhân tử vong thì ông Dũng và bà Tuyết là anh em ruột; Cường là bạn của Tuyết từ nơi khác đến chơi, ở lại; Xuân là em dâu của Dũng.

Ghi nhận, con hẻm dẫn vào hiện trường vụ cháy khá dài. Căn nhà nơi khói lửa bùng lên đầu tiên bề ngang chừng 4 mét, dài hơn 10 mét, kết cấu một trệt một lầu; hẻm phía trước chừng 1 đến 2 mét.

Do căn nhà có hai lớp cửa, trên lầu một có hàn nhiều thanh sắt kiên cố như “chuồng cọp” nên việc tiếp cận dập lửa gặp khó khăn.

Vụ cháy 3 nhà chết 4 người: Hàng xóm nghi 1 nạn nhân phóng hỏa
Trưa cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tới hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: HT

Đứng gần hiện trường, bà Hoàng (54 tuổi, ngụ quận 10) vẫn chưa hết hốt hoảng sau vụ cháy. Người phụ nữ cho biết khoảng 3 giờ sáng, nhiều tiếng la hét thất thanh từ con hẻm khiến nhiều hàng xóm choàng tỉnh.

Một số người chạy ra thì thấy căn nhà 623/20/19 Cách Mạng Tháng 8 đang bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu và huy động bình cứu hỏa, vòi xịt nước tiếp cận khống chế.

“Lúc cháy đang còn nhỏ, có một người từ trên lầu phá được khung sắt và bồng theo em bé thoát được ra ngoài”- bà Hoàng nói.

Vụ cháy 3 nhà chết 4 người: Hàng xóm nghi 1 nạn nhân phóng hỏa
Căn nhà cháy nằm trong hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8. Ảnh: HT

Một hàng xóm khác cho biết, thời điểm xảy ra cháy, chồng của bà Xuân đã kịp thời bồng được một em nhỏ, phá khung sắt ở lầu một thoát ra. “Còn ông Dũng - nạn nhân là con thứ trong gia đình và làm nghề điện tử ở chợ Nhật Tảo”- người này cho hay.

Bà TT, 59 tuổi sống gần hiện trường cho rằng căn nhà cháy có ba anh em sinh sống. Thời gian gần đây, một số người xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp việc bán ngôi nhà do cha mẹ để lại.

vu-chay-3-nha-chet-4-nguoi-loi-ke-cua-hang-xom-56.jpg
Bà TT nghi ngờ về việc nguyên nhân vụ cháy là do phóng hỏa. Ảnh: HT

"Tuy nhiên, căn nhà này do cha mẹ để lại để cho ai khổ thì về ở, các tranh chấp từng được phường hòa giải hai lần. Một người anh sống ở căn nhà trước đây từng nhiều lần dọa đốt nhà" - bà T nói và bày tỏ nghi ngờ về việc một trong số nạn nhân đã phóng hỏa.

Ông Nguyễn Thanh Toàn (41 tuổi, người bị thiệt hại do vụ cháy) cho biết khoảng rạng sáng khi cả nhà đang ngủ thì nghe hàng xóm đập cửa, kêu cháy lớn.

“Lúc đó tôi cùng vợ và hai con mở cửa chạy ra, chỉ kịp dắt hai chiếc xe máy ra ngoài và bất lực nhìn đám cháy thôi chứ không thể làm gì” – ông Toàn nói và cho biết chỉ kịp chạy ra ngoài và không mang theo được bất kỳ giấy tờ tùy thân ra khỏi đám cháy.

Vụ cháy 3 nhà chết 4 người: Hàng xóm nghi 1 nạn nhân phóng hỏa
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao tiền hỗ trợ cho ông Toàn. Ảnh: HT

Theo ông Toàn, lửa lúc đó từ căn nhà 623/20/19 cháy lan sang và “cháy đã rất lớn rồi”. Lúc đó, những hàng xóm của ông Toàn cũng mở nước nhưng “nước vòi của dân thì không đủ lớn để dập lửa được vì cháy đã bùng lớn”.

Người đàn ông buồn rầu cho biết, đám cháy từ nhà hàng xóm lan sang gác của nhà mình và đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà, “không còn gì cả”. Ông Toàn mong muốn cơ quan chức năng xem xét trường hợp của mình để có thể an cư tại chính căn nhà này.

Vụ cháy 3 nhà chết 4 người: Hàng xóm nghi 1 nạn nhân phóng hỏa
Căn nhà của ông Toàn đổ sập, các tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi. Ảnh: HT

Ghi nhận, căn nhà một trệt, một gác lửng của ông Toàn đổ sập, toàn bộ đồ đạc tài sản bên trong cháy rụi.

Trưa cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tới hiện trường vụ cháy, thăm hỏi, động viên những nạn nhân trong đó có ông Toàn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên ông Toàn cũng như yêu cầu cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ để gia đình ông Toàn sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Bí thư cũng trao một số tiền hỗ trợ cho ông Toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.