Điều tra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong ở Bình Thạnh

(PLO)- Sau khi lao vào vệ đường, người đàn ông ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Đến 9 giờ 30 ngày 2-1, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong trên đường Bình Quới vào sáng cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 54S3-2396 lưu thông trên đường Bình Quới hướng về cầu Thanh Đa. 

Hiện trường vụ tại nạn trên đường Bình Quới hướng về cầu Thanh Đa (quận Bình Thạnh).

Khi đến đoạn trước số nhà 285 Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh), xe này bất ngờ lao vào vệ đường. Cú va chạm khiến người đàn ông ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an phường 22 và Công an quận Bình Thạnh phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thành N (SN 1951, thường trú Bình Quới, Bình Thạnh).

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.