Điều tra vụ người vi phạm giao thông dúi thuốc lá vào mặt công an

(PLO)- Khi bị dừng xe, Tường có lời nói không chuẩn mực, dí điếu thuốc lá đang cháy vào mặt công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 27-10, Công an TP Thanh Hóa thông tin, tối 24-10, Tổ công tác 282 tuần tra tại khu vực đường Nguyễn Phục, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đã ra hiệu lệnh dừng xe máy 30H9-3515 do Vũ Mạnh Tường (42 tuổi, ngụ phường Đông Vệ) điều khiển không đội mũ bảo hiểm.

Quá trình kiểm tra, Vũ Mạnh Tường không chấp hành hiệu lệnh mà còn có lời nói lăng mạ và dùng điếu thuốc lá đang cháy dúi vào mặt một cán bộ công an trong tổ công tác.

Thời điểm trên, tổ công tác đã khống chế Vũ Mạnh Tường và giao cho Công an TP Thanh Hóa điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo mọi hành vi chống đối, cản trở lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ sẽ bị xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.