Điều tra vụ người đàn ông chết tại nhà bạn nhậu

(PLO)- Sau khi nhậu xong, người đàn ông ngủ lại nhà bạn đến sáng hôm sau thì được phát hiện đã tử vong. 

Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Minh Thành (33 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An).

Hiện trường căn nhà phát hiện vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 21-9, anh Thành đến nhà anh Nguyễn Văn Tài (40 tuổi, ở phường An Thạnh) chơi và tổ chức ăn nhậu rồi ngủ lại. Đến sáng hôm sau, mọi người hoảng hốt phát hiện anh Thành nằm chết trên nền nhà ở phòng khách.

Nhận được trình báo, Công an thị xã Thuận An, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã được hoàn tất, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.