Điều tra vụ hai mẹ con bị sát hại trong quán cháo vịt

(PL)- Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Ea H’leo khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến ba người thương vong chiều 6-10.

Theo đó, hai nạn nhân bị thương được xác định là Phạm Thị Diệu Hạnh (38 tuổi, chủ quán cháo vịt tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) và Mạc Thị Tâm Như (14 tuổi, con gái chị Hạnh), còn người đàn ông tử vong là Lê Sĩ Luân (50 tuổi, tạm trú huyện M’Đrắk, Đắk Lắk). Ông Luân được xác định tử vong do ba vết đâm trí mạng trước ngực. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một con dao dính máu, nghi là hung khí.

 
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

 Tiếp xúc với chúng tôi tại bệnh viện, ông MCS (chồng cũ chị Hạnh) cho rằng nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình ái. Theo ông S., sau khi ly dị, vợ ông có quan hệ tình cảm với vài người đàn ông nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều tối 6-10, người dân tại tổ dân phố 10, thị trấn Ea Đrăng (Ea H’leo) phát hiện chị Hạnh, cháu Như cùng ông Luân nằm gục trên vũng máu trong quán cháo vịt do chị Hạnh làm chủ. Ông Luân đã tử vong trước đó với nhiều vết đâm trên người, chị Hạnh và con gái được người dân đưa đi cấp cứu.

“Lúc xảy ra vụ việc, trong quán cháo chỉ có ba người trong nhà, do chị Hạnh và cháu Như bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện nên cơ quan công an vẫn chưa thể lấy được lời khai” - Trung tá Tuấn nói thêm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.