Đi xe đạp ngã xuống đường rồi tử vong sau va chạm với ô tô

(PLO)- Người đàn ông chạy xe đạp quay đầu xe thì va chạm với ô tô, ông này ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 19-5, người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe đạp trên đường Nguyễn Chí Thanh. Khi đến nơi giao nhau với đường Hùng Vương (quận Hải Châu, Đà Nẵng), người đàn ông cho xe đạp quay đầu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HẢI HIẾU

Cùng lúc, nam thanh niên lái ô tô biển số 43A – 432.34 đang lao đến, không xử lý kịp nên đã va chạm xe đạp. Nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Theo người dân chứng kiến, do xe đạp móc vào biển số ô tô khiến người đàn ông bị ngã.

Sau tai nạn, người lái ô tô rời khỏi hiện trường và đến công an trình báo.

Lực lượng CSGT phối hợp các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.