Đi qua ngầm tràn, người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi

(PLO)-  Do trượt chân khi đi qua ngầm tràn, người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-9, UBND xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ việc người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn.

Sự việc xảy ra vào khoảng trưa cùng ngày, tại khu vực ngầm xóm Trác, xã Lạc Thịnh. Nạn nhân được xác định BVĐ (56 tuổi, trú ở xóm Trác).

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh CTV

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh CTV

Cũng theo lãnh đạo địa phương, ông Đ đi qua ngầm tràn đang bị ngập nước khoảng 20-30 cm để đến đám hiếu thì trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau đó, gia đình cùng chính quyền đã tổ chức tìm kiếm, đến 15 giờ cùng ngày thì tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra sự việc khoảng gần 300 m, hiện đã bàn cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.