Đi đòi tiền, bị con nợ sát hại

(PLO)- Trong lúc đánh nhau vì số tiền nợ, một người trong nhóm chủ nợ bị sát hại bằng hung khí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Mai Văn Mơ (sinh năm 1998, quê ở Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Trương Hoàng Vũ (sinh năm 1994, quê Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, Mơ mượn tiền của Trương Phước Dã nhưng không trả mà còn thách thức.

Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, Dã gọi thêm anh ruột là Trương Hoàng Vũ và anh rể là Nguyễn Văn Trí đến gặp Mơ để giải quyết.

Chiều 23-7 hai bên gặp nhau trước cổng công ty nơi Mơ và Dã làm việc (phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên). Lời qua tiếng lại Vũ dùng gậy lao vào đánh Mơ. Trong lúc ẩu đả, Mơ rút dao thủ sẵn trong người tấn công vào vùng bụng Vũ.

Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Mơ cũng bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.