Kẻ xả súng giết người gần nơi đóng quân của tuyển nữ Việt Nam đã chết

(PLO)- Kẻ xả súng giết người gần nơi đóng quân của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 đã chết tại hiện trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát New Zealand tiếp tục thông tin về vụ xả súng giết người tại trung tâm Auckland khiến ba người chết và sáu người bị thương. Hiện trường xảy ra vụ xả súng là một công trình xây dựng, gần khách sạn đội Na Uy trú quân để đá khai mạc World Cup 2023 với chủ nhà New Zealand lúc 14 giờ ngày 20-7 và cũng gần nơi đóng quân của các đội tuyển khác, trong đó có tuyển nữ Việt Nam.

Matu Tangi đã chết tại hiện trường. Ảnh: HTM

Matu Tangi đã chết tại hiện trường. Ảnh: HTM

Tay xả súng 24 tuổi có tên Matu Tangi Matua Reid từng bị kết tội hồi tháng 3 vừa qua vì tội cố ý gây thương tích cho người khác và từng cố làm ngạt thở một người phụ nữ. Lần đó Matu Tangi bị Tòa án quận Auckland kết án 5 tháng tù...

Bây giờ, Matu Tangi thực hiện tội ác tại một công trình xây dựng, trước đây Matu Tangi cũng làm công nhân trong công trình xây dựng này. Nhưng vì sao Tangi bị kết án 5 tháng tù hồi tháng 3 lại có thể ở bên ngoài gây ra tội ác khác?

Cảnh sát trưởng Andrew Coster của quận Auckland giải thích: "Do Matu Tangi đóng tiền án phạt nên được tại ngoại và vẫn được phép đi lao động kiếm tiền".

Matu Tangi đã chết tại hiện trường nơi chính hắn xả súng giết ba người và làm bị thương sáu người. Cảnh sát chưa cho biết Tangi chết vì bị cảnh sát bắn hạ hay hắn ta tự kết liễu đời mình sau khi thực hiện vụ xả súng giết người. Việc Matu Tangi dùng súng là bất hợp pháp vì người này không có giấy phép sử dụng súng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.