Đi đòi tiền bị con nợ đuổi chém, bắt trói

(PLO)- Rủ người mang theo hung khí đi đòi nợ thì bị 'con nợ' dùng hung khí đánh và bắt trói lại. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Anh Tài (40 tuổi) và Trần Anh Tú (46 tuổi, anh ruột của Tài cùng ngụ xã Phú Đông) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hai anh em Tài, Tú tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo công an, trước đó vào tối ngày 29-3, do mâu thuẫn tiền bạc nên Trần Thanh Hải (46 tuổi) cùng ba người khác cầm theo bình xịt hơi cay và gậy sắt đến nhà Tài để đòi nợ.

Lúc này Tài cùng Tú cầm dao đuổi đánh, bắt giữ Hải rồi dùng dây trói hai tay Hải.

Người dân xung quanh đã điện thoại trình báo sự việc, ngay lập tức Công an xã Phú Đông đến hiện trường, xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.