Đi đòi nợ cuối năm, bị đâm chết tại chỗ

(PLO)- Một người đàn ông đến đòi nợ tiền mua điện thoại vì sắp đến tết Nguyên đán đã xảy ra đánh nhau khiến một người chết.  

Sáng 10-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Đặng Văn Nhẹ (27 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ án mạng trong đêm. Ảnh: Vũ Hội.
Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ án mạng trong đêm. Ảnh: Vũ Hội

Theo điều tra ban đầu, đêm 9-1, Nhẹ cùng một số người bạn đang chơi bài và ăn nhậu tại một phòng trọ trên đường Lái Thiêu 17 (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Lúc này, một người đàn ông tên Trường đến phòng trọ để đòi nợ Nhẹ do mua điện thoại di động trả góp chưa thanh toán xong vì đã cuối năm.

Vì vậy giữa Nhẹ và Trường đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Hậu quả Trường bị Nhẹ đâm tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra án mạng, Nhẹ bỏ trốn khỏi phòng trọ nhưng đã bị người dân bắt giữ giao cho cho công an xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.