Mâu thuẫn khi xem ti vi, nam thanh niên bị đâm chết

(PLO)- Xem ti vi đến khoảng 22 giờ thì xảy ra mâu thuẫn, Bé dùng kéo đang cầm trên tay đâm vào ngực Thắm.

Ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang điều tra làm rõ vụ giết người vừa xảy ra tại tổ 20 ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Nạn nhân của vụ án tên Huỳnh Văn Thắm (21 tuổi, ngụ Long Mỹ, Hậu Giang) đã tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, tối 12-12, anh Thắm đến nhà trọ anh Lâm Văn Sang thuộc ấp Thái Hòa ngồi coi tivi với Bùi Văn Bé (23 tuổi, ngụ Đông Hải, Bạc Liêu).

Đến khoảng 22 giờ thì xảy ra mâu thuẫn giữa Bé và Thắm. Thắm dùng tay đánh Bé, còn Bé dùng kéo đang cầm trên tay đâm vào ngực Thắm. Sau khi xảy ra ẩu đả, Thắm được mọi người đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện nguyên nhân vụ án vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.