Đi đòi nợ, 1 người bị đâm chết ở Bình Dương

(PLO)- Hai thanh niên đến đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn, một người bị con nợ đâm chết.

Đến sáng nay 18-1, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trước cổng một nhà trọ nằm trên đường NF3 (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Nghi can Trần Văn Tú (24 tuổi, quê tại Kiên Giang) sau khi gây án đã ở lại hiện trường, chờ cơ quan công an đến.

Nhiều người dân hoang mang trước vụ án mạng những ngày gần tết.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17-1, Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, quê ở Bến Tre) cùng một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến khu nhà trọ trên tìm Trần Văn Tú để đòi nợ dùm cho một người khác.

Khi Tú cho hay chưa có tiền và sẽ trả nợ  vào vài ngày tới thì Bình lao vào đánh Tú.

Bị đánh, Tú chống trả quyết liệt, dùng dao đâm nhiều nhát vào người Bình khiến nạn nhân chết tại chỗ. Thanh niên đi cùng hoảng sợ bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.