Đi chơi Lễ 2-9 bị trộm phá két sắt trộm hơn nửa tỉ đồng

(PLO)- Cả gia đình đi chơi Lễ 2-9, khi về nhà thì hoảng hốt phát hiện chiếc két sắt bị phá lấy đi khoảng 600 triệu đồng. 

Ngày 3-9, công an huyện Trảng Bom đang phối hợp công an tỉnh Đồng Nai điều tra một vụ trộm phá két sắt lấy đi tổng số tài sản lên đến gần 600 triệu đồng xảy ra tại xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom).

Hiện trường vụ trộm tài sản. Ảnh: PH. 

Thông tin ban đầu, vào trưa 2-9, được nghỉ Lễ nên gia đình anh NKT (31 tuổi) đi chơi. Khi về nhà thì phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị phá, đồ đạc trong nhà bị lục tung, vương vãi đồ đạc khắp nơi. Khi vào phòng ngủ, anh T. hoảng hốt phát hiện chiếc két sắt bị đục phá và toàn bộ tài sản trong két sắt bị mất gồm: 10 cây vàng và 200 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau đó, anh T. báo cơ quan công an. Nhận được tin báo cơ quan công an có mặt tại hiện trường ghi nhận để truy bắt nghi can. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.