Đi chăm bố, nam thanh niên rơi từ tầng 7 bệnh viện tử vong

(PLO)- Người dân phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng bảy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, ông Nguyễn Đăng Giáp, Phó giám đốc BV Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) xác nhận tại bệnh viện vừa xảy ra việc một người nhà bệnh nhân rơi từ lầu bảy xuống đất tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nam thanh niên 32 tuổi (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) đến bệnh viện để chăm sóc bố bị xuất huyết não, đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh ở lầu bảy.

Bất ngờ, anh này nằm ngã giữa lối đi trong bệnh viện, có biểu hiện động kinh, được đưa đi cấp cứu. Qua kiểm tra cho thấy sọ não không bị tổn thương. Khi nam thanh niên tỉnh lại, người nhà đã xin cho xuất viện.

Đến khoảng 10h cùng ngày, nam thanh niên được phát hiện đã rơi từ lầu bảy của bệnh viện xuống đất, tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.